văn
ký sự - hồi ức
Ai về
Quảng trị Đông hà
Anh Võ Đình Cường
Anh trở về hóa đá phía bên tê
Bánh tét đinh hương Huế
Bờ xanh của Huế
Bến mẹ
Bụi phấn lẫn bụi đời
Chiều mưa Đà lạt uống rượu Hà Sỹ Phu
Đêm Ca li nghe thơ Bùi Minh Quốc
Chùm thơ nở muộn về Huế
Chút tâm sự sau
bình phong long mã
Chút tâm sự thuyền nhân vượt biên
Dáng phương hồng đồng khánh của tui ơi
Du lịch
dịch Tàu, nạn cào cào trên ruộng đồng văn hóa
Du lịch tùy duyên
Đại vực hùng vỹ Grand Canyon
Điếu văn thương tiếc bạn Đỗ Trọng Hồi
Đôi dòng cảm niệm tiễn biệt chị Hà Thanh
Én về rú chá
Giải
oan cơm hến Huế
Giọt nước mắt sa di
Hà
Thanh, tiếng hát của dòng sông xanh
Hành hương đất Phật về miền gian nan
Hoài niệm Đinh Cường
Hội luận với khoa giáo học
Lối dạo ven sông Hương
Màu rỗng lặng
Miếng đòn định mệnh
Năm mới thiền với cái loa
Nâng chén cười tan nỗi ngậm ngùi
Ngày của mẹ tha hương nhớ mẹ quê nhà
Ngô
Kha, miếng đẩu thăng chẳng dám tham trời
Nhật ký hành hương
Nhật ký Vesak 2008
Nhớ về Thái Ngọc San
Những người anh cấp dũng
Những viên đá chánh tà giữa tình đời và lẽ đạo
Ns Đặng Nho và chút duyên văn nghệ Huế trên
đất Mỹ
Phượng và sắn giữa sân
trường Đồng Khánh
Quân tử cố cùng tài đức cũng tro bay
Tết Nguyên Tiêu
Thiền chánh niệm đạo Phật Việt Nam ở phương
tây
Thơ giữa đời
Tiễn biệt
người thơ
Tiễn biệt
thầy Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tiễn
biệt Mộng Hoàn - Hoàn mộng
Tiếng Mẹ cười
Trại vô thần
(phần 1)
Trại vô thần (phần
2)
Trên đồi vọng
cảnh
Trên đường bụi
phấn
Văn hóa... Chọt!
Việt
Nam, những huy chương vàng sau cuộc chiến
Vọng âm
chùa Hoằng Pháp
trankiemdoan.net
trankiemdoan@gmail.com
|